
Bước chuyển mình từ "hot girl" đến nghệ sĩ chuyên nghiệp
Hạnh Sino – tên thật là Nguyễn Mỹ Hạnh, từng được khán giả biết đến lần đầu khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2008. Với ngoại hình xinh đẹp, gương mặt sáng và cá tính nhẹ nhàng, cô nhanh chóng nổi bật trong giới trẻ thời điểm ấy. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi hình ảnh một “hot girl giải trí”, Hạnh Sino lựa chọn đi theo con đường ca hát – một hành trình dài và không ít thử thách.
“Lúc ấy, mọi người nhìn mình với ánh mắt hoài nghi nhiều hơn là kỳ vọng. Không ai tin một cô gái đi lên từ mạng xã hội lại có thể đứng vững trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp”, cô chia sẻ.

Làm nghề trong im lặng: “Không ai thấy mình tập đêm đến khản giọng”
Trải qua nhiều năm, Hạnh Sino vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với những sản phẩm chỉn chu, ít khi vướng lùm xùm. Với cô, thành công trong showbiz không thể đến chỉ nhờ "ngoại hình đẹp" hay "gặp thời".
“Có những hôm tập hát đến nửa đêm, mệt đến mức không buồn ăn. Có lần đi thu âm về sốt 39 độ mà vẫn không dám nghỉ vì ekip đã chờ sẵn. Nhưng ai nhìn thấy những điều đó đâu”, Hạnh kể.
Cô cho rằng, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải đánh đổi bằng thời gian, sức khỏe, và cả những cơ hội cá nhân: “May mắn nào cũng đi kèm với nỗ lực. Không ai tự dưng mà 'sướng' cả đâu. Nếu có sướng, thì cũng là sướng sau mồ hôi, nước mắt và cả những lần thất bại.”
Sự nghiệp không ồn ào nhưng không hề mờ nhạt
Dù không thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn hay gameshow truyền hình, Hạnh Sino vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu nhạc. Cô từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi và cho ra mắt các MV có chất lượng hình ảnh tốt, được đầu tư kỹ lưỡng.
“Không phải ai cũng cần nổi đình đám. Có người chọn tỏa sáng kiểu ánh đèn sân khấu, có người chọn lặng lẽ như ánh đèn đường. Miễn là mình sống đúng với đam mê và có người đồng cảm”, cô bày tỏ.

Chặng đường phía trước: “Còn trẻ là còn làm nghề”
Hiện tại, Hạnh Sino vẫn tích cực luyện tập và học hỏi để hoàn thiện bản thân. Cô cho biết đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc cá nhân mới, mang nhiều màu sắc trưởng thành và bản lĩnh hơn.
“Nếu ngày xưa mình chỉ hát bằng cảm xúc, thì bây giờ mình hát bằng cả trải nghiệm. Càng làm nghề lâu, mình càng thấy biết ơn khán giả đã ở lại cùng mình qua từng giai đoạn”, Hạnh nói.
Với cô, nghệ thuật là hành trình không có điểm dừng, và chỉ những ai thật lòng với nghề mới có thể đi đến cùng.