CEO Công Ty Cổ Phần PHT Pharma Trần Thị Phượng hưởng ứng tri ân ngành y bác sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch của Tổ Quốc

PV

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tại nhà hát số 7 Hai Bà Trưng Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc “ Mùa Xuân Tri Ân” và sự kiện ra mắt dự án MV “ Giữ mãi những nụ cười” nhằm tri ân lực lượng y bác sĩ tuyến đầu của Tổ Quốc. CEO Công ty cổ phần PHT Pharma- Trần Thị Phượng đã đến và tham dự với một tấm lòng hướng thiện, luôn chung tay đồng hành cùng các dự án nhân văn cộng đồng cùng sự kiện này.

Chia sẻ với chúng tôi, Trần Thị Phượng chia sẻ : “Nhận được lời mời đến tham dự chương trình, tôi vô cùng xúc động với tấm lòng biết ơn ngành y bác sĩ của ca sĩ Hiền Anh. Chị đã dùng những sản phẩm âm nhạc có giá trị của mình cùng hòa nhịp với cộng đồng để thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn, lan tỏa tình yêu thương đối với các chiến sĩ áo trắng. Là một người kinh doanh trong lĩnh vực y dược, tôi thấu hiểu và trận trọng nỗi nhọc nhằn vất vả, sự hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ luôn phải đấu tranh để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ cùng với ca sĩ Hiền Anh Sao Mai lan tỏa MV “ Giữ Mãi Những Nụ Cười” thật mạnh mẽ, thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với sự hi sinh thầm lặng đó!”

tue123-1645959564.jpg
CEO Công Ty Cổ Phần PHT Pharma Trần Thị Phượng hưởng ứng tri ân ngành y bác sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch của Tổ Quốc

Trong đời người, chắc chắn không có ai mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thầy thuốc ít nhất một lần! Khi đại dịch Covd- 19 tấn công loài người, vai trò của những người thầy thuốc càng quan trọng. Họ được mệnh danh là Những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Lúc này, "Lời thề Hippocrates" đã được các thầy thuốc Việt Nam thể hiện hết sức xuất sắc. Vì đồng loại, những người thầy thuốc dám hy sinh tất cả. Phải xa gia đình, người thân, thậm chí phải xa những đứa con còn thơ dại, họ không quản ngại. Phải làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm với cường độ cao, họ không quản ngại. Phải hy sinh cả thân mình, họ cũng không quản ngại. Những người thầy thuốc Việt Nam mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần tận tình phục vụ người bệnh, quên mình vì nhân dân!

Quay trở lại với phần chính của chương trình, dự án MV” Giữ mãi những nụ cười “ Ca khúc do chính Hiền Anh sáng tác và sản xuất với sự tham gia của cộng đồng

doanh nhân Thiền ca, đặc biệt là có sự tham gia của diễn viên Hoàng Yến, Hương Hà và cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng.

Là một bài hát ngợi ca lực lượng y tế, đặc biệt đội ngũ tiên phong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhưng điều thú vị là “Giữ mãi những nụ cười” mang đến cho người nghe cảm giác vui tươi, ấm áp. Vẫn nói về những vất vả, nhọc nhằn, khó khăn và cả những giọt nước mắt, những đau thương mất mát nhưng không hề bi lụy, não nề mà tràn đầy niềm tin, hy vọng. Từng lời ca, nốt nhạc giản dị, mộc mạc, chân thành, dễ nhớ, dễ thuộc và mang đầy cảm xúc lạc quan, lấp lánh tình người…

mv-tri-an-bac-si-01-1645959623.jpg

Chia sẻ về “Giữ mãi những nụ cười”, ca sĩ Hiền Anh cho biết, tận sâu trong trái tim mình cô luôn biết ơn đội ngũ y bác sĩ và cô đã ấp ủ viết một bài hát tri ân họ từ rất lâu. Những năm qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, được tận mắt chứng kiến sự vất vả, hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Hiền Anh càng thêm xúc động. Dù không phải một nhạc sĩ chuyên nghiệp, mới “lấn sân” sáng tác ca khúc vài năm gần đây, nhưng giải Nhì Sao Mai 2007 dòng thính phòng vẫn rất tự tin với bài hát bởi cảm xúc và tâm huyết của mình. Cô tin là các y bác sĩ sẽ cảm nhận được sự yêu thương, hơi ấm đồng bào dành cho mình thông qua những gì cô gửi gắm qua ca khúc.

Cùng hòa giọng với Hiền Anh ở ca khúc “Giữ mãi những nụ cười” là tập thể Cộng đồng doanh nhân Thiền ca – những Phật tử doanh nhân yêu âm nhạc và đã đồng hành với Hiền Anh trong rất nhiều chương trình thiện nguyện. Đặc biệt, tham gia thể hiện ca khúc có diễn viên Hoàng Yến (đóng vai cô Xuyến trong phim Về nhà đi con), diễn viên Hương Hà (đóng vai Nguyệt “thảo mai” trong phim Phía trước là bầu trời) và cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng, ông xã của Hiền Anh. “Tôi tin tình cảm chân thành và nguồn năng lượng tích cực trong ca khúc của mình sẽ mang đến sự ấm áp cho các y bác sĩ. Không chỉ vậy, tôi mong ca khúc sẽ được sống mãi, được lan tỏa với nhiều trường năng lượng đặc biệt. Với sự tham gia của các học viên của mình – những người đồng quan điểm với tôi trong cảm xúc cũng như trong sự tu tâm và các hoạt động vì cộng đồng, tôi hy vọng ca khúc sẽ được yêu mến rộng rãi”, Hiền Anh bày tỏ.

mv-tri-an-bac-si-02-1645959649.jpg

Để “Giữ mãi những nụ cười” trở thành một sản phẩm âm nhạc ý nghĩa dành tặng lực lượng y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và dễ dàng đến với đông đảo công chúng, Hiền Anh và ê kíp đã quyết định dựng MV. Những hình ảnh về y

bác sĩ và bệnh nhân được ghi hình thực tế tại Bệnh viện điều trị Covid-19 ở Hoàng Mai, Hà Nội. “Khi xin phép được quay hình ở bệnh viện, được tận mắt chứng kiến những hy sinh thầm lặng của tuyến đầu chống dịch, chúng tôi càng thêm xúc động. Ở nơi nguy hiểm như vậy nhưng họ vẫn hết lòng vì bệnh nhân, luôn nở nụ cười khích lệ, động viên người dân vượt qua đại dịch”, Hiền Anh bày tỏ.

Hiền Anh cũng cho biết thêm, trong quá trình quay MV, cô và ê kíp cũng được đội ngũ y tế hướng dẫn cụ thể, chi tiết để phòng lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, có một kỷ niệm khó quên là khi làm test để vào bệnh viện ghi hình thì 2 thành viên trong đoàn dương tính, vậy là mọi kế hoạch phải dừng lại. Ê kíp phải dừng lại một tuần để kiểm tra sức khỏe rồi mới quay lại thực hiện được MV. “Những trục trặc đó đã mang đến cho chúng tôi không ít khó khăn, nhưng cũng vì thế mà chúng tôi càng hiểu hơn những vất vả mà các y bác sĩ đã phải trải qua vì dịch bệnh”, nữ ca sĩ nói.

mv-tri-an-bac-si-04-1645959672.jpg

Với tâm huyết, tình cảm chân thành, MV “Giữ mãi những nụ cười” thực sự là một sản phẩm âm nhạc mà Hiền Anh và ê kíp dành trọn vẹn trái tim và lòng nhiệt huyết của mình gửi tới những người chiến sĩ áo trắng. Qua âm nhạc cùng những hình ảnh chân thực, câu chuyện xúc động, MV đóng góp thêm một góc nhìn cận cảnh về ngành Y tế cũng như những con người đã và đang cống hiến, chấp nhận hy sinh hạnh phúc gia đình, quyền lợi cá nhân, thậm chí là cả tính mạng của mình vì sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở một MV âm nhạc, ca sĩ Hiền Anh cho biết, cô và những người cùng chí hướng đã lên kế hoạch thực hiện một dự án thiện nguyện tri ân ngành áo trắng, hàng tháng đến cơ sở y tế động viên y bác sĩ bằng cả vật chất và tinh thần. “Chúng tôi muốn các chiến sĩ áo trắng cảm thấy ấm lòng khi biết rằng sự hy sinh thầm lặng của họ luôn có được sự ghi nhận, tri ân của đồng bào cả nước”, nữ ca sĩ nói.

Ca sĩ Hiền Anh sinh năm 1985 tại Hà Nội. Cô giành giải Nhì Sao Mai dòng Thính phòng năm 2007 và có nhiều sản phẩm âm nhạc được chú ý như album “Mùa của giấc mơ”, album “Gọi anh”, MV “Bài ca những anh hùng thầm lặng”, MV “Đôi bờ”, MV “Đỉnh tình liêu phiêu”. Cô là một Phật tử với Pháp danh Diệu Bảo, rất tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và là người khởi xướng dự án âm nhạc thiện nguyện Ngôi chùa Tam Bảo Phật ca.