
Ngân Hòa sinh năm 1996, là cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, cô theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc. Tên tuổi của cô được chú ý khi tham gia vai nữ chính trong MV Một bước yêu, vạn dặm đau của Mr. Siro năm 2019, bên cạnh diễn viên Trần Nghĩa.
Từ thành công bước đầu đó, Ngân Hòa dần khẳng định mình trong lĩnh vực diễn xuất qua loạt phim truyền hình và web drama như Ngốc ơi là ngốc, Giao lộ tình yêu, Khi các thánh xa nhà, Để đó vợ lo, Hôm nay mình mất nhau...
Vai diễn tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2022 khi tham gia bộ phim Trại hoa đỏ của đạo diễn Victor Vũ. Trong phim, cô vào vai Ráy – một nhân vật có chiều sâu tâm lý và đòi hỏi diễn xuất biến hóa. Đây là vai diễn giúp Ngân Hòa thoát khỏi hình ảnh “hot girl đóng phim” để được công nhận là một diễn viên thực lực.
Cùng thời điểm đó, cô cũng gây chú ý với vai diễn tiểu thư đỏng đảnh nhưng giàu tình cảm trong phim truyền hình Giấc mơ của mẹ. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong phim Vua bánh mì và gần đây là 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.

Theo chia sẻ từ đại diện của nữ diễn viên, năm 2023, trong một đợt khám tổng quát, Ngân Hòa được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn 3, kèm theo thiếu máu và viêm gan. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, bệnh tình trở nặng, chuyển sang giai đoạn cuối. Hiện cô phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống.
"Hoà mới chỉ 29 tuổi, còn nhiều ước mơ và khao khát tiếp tục được sống với nghề diễn. Mới hôm kia, Hòa tâm sự với tôi trong nước mắt: 'Tao còn trẻ lắm… Tao còn muốn được đi diễn, còn nhớ nghề mình lắm…'. Nhìn Hòa mỗi ngày phải chống chọi với các biến chứng, tôi thực sự xót xa và đôi khi cảm thấy bất lực", đại diện nữ diễn viên nghẹn ngào chia sẻ.

Mặc dù sức khỏe yếu và đang phải điều trị chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của một bác sĩ chuyên về thận (do nghệ sĩ Hồng Vân giới thiệu), Ngân Hòa vẫn không từ bỏ tình yêu với nghề. Cô từng đề nghị được tham gia casting cho một bộ phim mang tên Em đẹp em có quyền, bất chấp tình trạng sức khỏe không ổn định.
“Ngay cả khi Hòa bị bệnh, cô ấy vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đi làm. Hòa sợ bỏ lỡ cơ hội trở lại, nếu không quay lại sớm, khán giả có thể không nhớ tới cô ấy”, người đại diện cho biết.
Hiện tại, gia đình đang cố gắng tìm nguồn thận phù hợp để tiến hành ca ghép theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, chi phí điều trị và ca ghép vượt ngoài khả năng tài chính của cô và gia đình.
Không xuất hiện dày đặc trên truyền hình, không chạy theo hào quang, Ngân Hòa được biết đến như một nghệ sĩ làm nghề một cách âm thầm, nghiêm túc và có trách nhiệm. Giờ đây, khi sự nghiệp đang bước vào giai đoạn nở rộ, nữ diễn viên trẻ lại phải tạm gác mọi thứ để chiến đấu với bạo bệnh.
“Tôi còn trẻ lắm… Tôi còn muốn đi diễn”, lời tâm sự giản dị nhưng đầy đau đáu ấy của Ngân Hòa khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi xúc động.
Sự kiên cường, nghị lực sống và niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt của diễn viên Ngân Hòa đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều người. Mong rằng cô sớm tìm được nguồn thận phù hợp và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để tiếp tục theo đuổi giấc mơ nghệ thuật còn dang dở.