Du lịch trên sông Sài Gòn

Vũ Ngọc Chiến

Sông Sài Gòn rộng mênh mông
Đôi bờ xanh mát phố trông cao vời
Mặt sông in bóng mây trời
Nước sông chảy nhẹ ru đời bình yên

Đi khi con nước đang lên
Hay khi nước xuống vẫn êm hiền hòa
Ngắm trời sông nước bao la
Tâm hồn rộng mở lòng ta dâng trào

Cậu mợ cùng cháu mới vào
Hôm nay du lịch lòng bao nghĩa tình
Đi trên sông nước lung linh
Ngắm đôi bờ thấy ấm tình Nước Non

Cậu mợ các cháu các con
Bình An bến xuống rồi còn đi xa
Đi bên bán đảo Thanh Đa
Đến Hiệp Bình Chánh lòng ta thấy gần

Bến Bình Đông rộn rã ngân
Âm vang sóng nước phà gần ngay đây
Bình Quới qua bến sông này
Cảng sông nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm

Quay về ta lại ngắm thêm
Bình Triệu , Bình Lợi êm đềm cầu cong
Sẽ đi trọn hết một vòng
Cầu kênh khi nãy ước mong đôi bờ

Cầu Sài Gòn đẹp như mơ
Ba cây cầu nối bây giờ gió reo
Qua rồi cứ mãi nhìn theo
Ngắm cầu ngắm tháp đâu nghèo nước tôi

Mặt sông êm ả thuyền trôi 
Chỉ đi một chút tới rồi Thủ Thiêm
Một cây cầu lại hiện lên
Rồi cây cầu nữa trên nền trời xanh

Nam thanh nữ tú yến oanh
Nơi đây hội tụ đất lành gấm hoa
Cây cầu đẹp nức lòng ta
Dây văng dáng đẹp ngân nga gió đàn

Nhà Rồng sông nước chứa chan
Bác đi cứu nước ngập tràn tình thương
Quyết giành giật lấy Quê hương
Bác không quản ngại con đường gian nan

Bạch Đằng bến đẹp vô vàn
Lên bờ cảm nhận huy hoàng phố đêm
Dạo chơi trên phố êm đềm
Nhà hàng rực rỡ trên nền phố hoa

Đi bộ trên phố nguy nga
Đại lộ Nguyễn Huệ như là ngàn sao
Lung linh huyền ảo trên cao
Những tòa tháp đẹp nơi nào đẹp hơn

Xuống tàu sóng vỗ dập dờn
Bến Bình An đón vui hơn nhiều ngày
Phải chăng nơi mảnh đất này
Giữ hồn Non Nước đắm say lòng người.

Thảo Điền 07/8/2023