
Chiều 14/6, sân bay quốc tế ở Thái Lan trở thành tâm điểm chú ý khi Opal Suchata Chuangsri – đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 – chính thức trở về nước. Diện đầm thanh lịch, đội vương miện danh giá và sánh bước bên bà Julia Morley – Chủ tịch tổ chức Miss World, Opal nhận được sự chào đón nồng nhiệt chưa từng có từ người dân.
Hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung tại sân bay nhiều giờ đồng hồ trước khi cô xuất hiện. Mang theo hoa, băng rôn và quà tặng, họ không ngừng hò reo, vẫy tay và hô vang tên của hoa hậu. Trước tình cảm nồng hậu đó, Opal xúc động chắp tay cúi đầu cảm ơn, thậm chí cúi gập người trước đám đông – một hành động đầy khiêm nhường khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Sau nghi lễ đón tiếp tại sân bay, Opal tham gia đoàn diễu hành qua nhiều tuyến phố lớn của Thái Lan. Người dân tiếp tục đổ ra đường để được tận mắt chiêm ngưỡng và cổ vũ cho người đẹp vừa mang về vinh quang cho quốc gia trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Chiến thắng của Opal tại Miss World 2025 được xem là cột mốc đáng tự hào của Thái Lan, đặc biệt khi cô vượt qua 108 đại diện đến từ khắp nơi trên thế giới để giành lấy chiếc vương miện danh giá.
Chiến thắng của Opal không chỉ khiến công chúng phấn khởi mà còn nhận được sự quan tâm từ giới lãnh đạo. Đầu tháng 6, trang web chính thức của Chính phủ Thái Lan đăng tải thông điệp chúc mừng từ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, thông qua người phát ngôn Jirayu Huangsap.
“Giành được vương miện tại một đấu trường nhan sắc với sự góp mặt của 108 đại diện từ khắp thế giới không hề dễ dàng, nhưng hôm nay, Opal đã làm được điều đó,” Thủ tướng phát biểu, đồng thời ca ngợi đây là “một thành quả của nỗ lực, quyết tâm và lòng chân thành”.
Opal Suchata Chuangsri sinh năm 2003, từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2024 và sau đó giành vị trí Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2024. Cô được nâng lên thành Á hậu 2 sau khi Á hậu 1 – Nicolene Limsnukan – bị tước danh hiệu.

Ở tuổi 16, Opal từng trải qua phẫu thuật cắt khối u, một biến cố lớn trong đời khiến cô thêm quyết tâm trong việc truyền cảm hứng sống tích cực. Từ đó, cô tích cực tham gia các chiến dịch hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo.
Hiện tại, người đẹp đang theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Thammasat – một trong những trường đại học danh giá nhất Thái Lan. Opal sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng để trở thành một hoa hậu không chỉ đẹp về hình thức mà còn toàn diện về tri thức và trái tim nhân ái.