Ký ức SEA games 22 của kỷ lục gia thiện nguyện Châu Thành Toàn

th

Hôm qua ngày 05 tháng 05 năm 2023, Campuchia có một buổi khai mạc thật là hoành tráng. Toàn coi hết buổi lễ khai mạc cảm thấy rất vui và phấn khởi vì đó là ngày hội thể thao của các quốc gia Đông Nam Á, là nơi mà chúng ta giao lưu học hỏi những môn thi đấu mới như cờ ốc hay võ Khơme...và những môn thi đấu đỉnh cao như điền kinh, bơi lội...để thể thao của Đông Nam á vươn xa ra tầm Châu Á và thế giới.

z1961809343458-1069ff8e4f045c9b3853b214ac6ed4f0-1683351431.jpg
Anh Châu Thành Toàn - Kỷ lục gia thiện nguyện tai Việt Nam

Trong bất kỳ đại hội thể thao nào, thì lực lượng tình nguyện viên đóng góp vào vai trò rất là quan trọng trong thành công chung của đại hội. Và hôm nay, Châu Thành Toàn nhắc tới một ký ức đó là SEA games cách đây 20 năm tổ chức tại Việt Nam đó là SEA games 22: “Nói thiệt với tất cả các bạn, ngày đó bạn phải trải qua một kỳ tuyển thật là khó khăn. Bạn nào được chọn thì rất là tự hào và là vinh dự được phục vụ cho SEA Games, vì khi phỏng vấn họ đòi h rất là nhiều kỹ năng. May mắn thì Toàn cũng được chọn và may mắn hơn nữa khi được làm trưởng nhóm tình nguyện viên. Cảm xúc lúc đó vui mừng đến tối về không thể ngủ được. Lúc đó Toàn chỉ là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Nông Lâm, vì yêu thích tình nguyện viên nên Toàn sẵn sàng bỏ thời gian bỏ công sức của mình trong khoản hơn nửa năm để tập huấn, viết đơn xin phép nửa tháng để tham gia phục vụ SEA Games. Lúc đó tất cả các bạn tình nguyện viên gần như chưa ai có nhiều kỹ năng vì đa số là ở độ tuổi từ 18 cho tới 24. Ngày đó tập huấn rất nhiều do đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một giải thể thao lớn nhất từ trước đến nay, một sự kiện trọng đại của thể thao Việt Nam. Lúc đó, Toàn được tập huấn từ chính trị, văn hóa xã hội của 11 quốc gia Đông Nam Á và cách ứng xử văn minh lịch sự. Để khi bạn được chọn là tình nguyện viên của quốc gia nào. Thì bạn sẽ được tập huấn chuyên sâu về quốc gia đó nhiều hơn.

z4321468714038-923a018e60fb497085652706cccd1e58-1683351592.jpg
z4321468706512-1391019f522902251eabe47fd1ef6bb0-1683351292.jpg

Riêng Toàn thì được chọn làm trưởng nhóm tình nguyện môn Taekwondo của Singapore. Các bạn biết đó, cách đây 20 năm thì công nghệ chưa phát triển và tất cả mọi người gần như không có điện thoại di động. Nhưng tình nguyện viên mà Toàn quản lý thì với lòng nhiệt huyết thì không bao giờ đến trễ. Ngồi mày mò vẽ quốc kỳ Singapore để ráp lại rất là dễ thương. Nhớ có lần Toàn lên lãnh sự quán Singapore để xin đĩa nhạc quốc ca mang về để tập cho các bạn hát. Chúng tôi nhờ người ở lãnh sự quán in lời phiên âm bài hát để mà tập hát... Ấy vậy mà tụi Toàn rất là giỏi nha, thuộc quốc ca của nước mà mình phục vụ tình nguyện luôn. Cứ thứ bảy và chủ nhật thì tụi Toàn gặp nhau để cùng nhau sinh hoạt với nhiều chủ đề như ôn bài hát quốc ca hay biết những địa điểm tổ chức các môn, học những câu chào hỏi của các quốc gia... Lúc đó không khí ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhộn nhịp vì đây là nơi được chọn tổ chức SEA Games cho 9 môn thi đấu, tất cả mọi người ai cũng nôn tới ngày khai mạc.

z4321512197281-e560eab97833737adc27d0ea8ac2ea7b-1683351292.jpg

Để làm sao đó thể hiện được tinh thần tình nguyện, tinh thần dân tộc, tinh thần thể thao, của một quốc gia lần đầu tiên được tổ chức SEA Games. Đường xá lúc đó hễ có xe SEA Games đi qua là được tráng nhựa đẹp đẽ, cờ hoa. băng rôn. áp phích thì rực rỡ các con đường, công tác tổ chức chuẩn bị rất là kỹ càng. Tình nguyện viên tụi Toàn thì nhiệt tình vô kể, có bạn trước khi thi đấu để quên đồ thì họ nhờ trở về khách sạn để lấy đồ. Chúng tôi vẫn vui vẻ và chở. Hay khi họ đến Việt Nam, họ hỏi về những món ăn Việt Nam thì chúng tôi vẫn hướng dẫn và dẫn họ đi ăn những món như bún thịt nướng, chả giò,…rất nhiều món thú vị tại Việt Nam.

z4321468709003-d0e0b55c5825cf82cdd11e4dd3dc4f23-1683351292.jpg

Còn nhớ trong đoàn Taekwondo của Singapore có ngày sinh nhật của một vận động viên, Toàn và các bạn rủ nhau để tổ chức sinh nhật cho bạn đó, họ rất mừng và trân quý chúng tôi. Không khí diễn ra SEA Games trong khoảng 8 ngày mà thôi, nhưng chúng tôi như một gia đình, vui và không bao giờ biết mệt. Môn Taekwondo của Singapore thì không có vàng do không phải là môn thế mạnh của họ. Nên họ không có được huy chương vàng. Tụi Toàn cổ vũ rất nhiệt tình mong cho họ có thêm động lực thêm sức mạnh để thi đấu tốt, đạt huy chương vàng để chúng tôi được hát quốc ca của họ. Nhưng họ chỉ được huy chương bạc. Sau khi họ nhận huy chương về, để thể hiện tinh thần tình nguyện viên và yêu quý các bạn, chúng tôi tập trung lại và hát tặng cho họ bài Quốc ca mà đã tập rất lâu, họ cảm ơn và trân quý rất nhiều. Thế rồi SEA games cũng khép lại. ngày chúng tôi đưa tiễn họ ra sân bay cũng là ngày gần Tết. Lúc đó chúng tôi lấy tiền bồi dưỡng làm tình nguyện viên SEA Games hùn lại để mua tặng cho mỗi người một cái nón lá và vài cái bánh chưng và giới thiệu họ về Tết cổ truyền của Việt Nam, họ rất vui mừng và cảm động. Điều thật bất ngờ cho Toàn là, sau khi họ về nước được khoản một tuần thì họ gửi mail cho toàn xin địa chỉ để gửi tặng cho nhóm của Toàn những cái áo mà họ mặc khi thi đấu thể thao tại Việt Nam cùng với những món quà lưu niệm của quốc gia Singapore, những món quà đó Toàn vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay.

z4321619123451-b6dcaa7f39702b8c54d127e6c578d157-1683351540.jpg
z4321820768445-d52a589edb8f42612418b8f154cfe1ed-1683351292.jpg
Chiếc áo được gửi tặng từ vận động viên Singapore

Như một kỷ niệm đẹp của SEA games, tình nguyện viên của Toàn và tất cả tình nguyện viên SEA Games khi đó luôn luôn đề cao tinh thần dân tộc, tinh thần thể thao. Chúng tôi đã có một thời "thanh xuân rực lửa" . Nhân dịp này xin chúc tất cả các vận động viên Việt Nam nói riêng và các vận động viên tham gia thi đấu SEA Games nói chung đạt được những thành tích như mình mong đợi và quan trọng hơn là vượt lên chính bản thân mình để dành cho mình những huy chương thật là xứng đáng để chúng ta có một mùa SEA Games thật là đáng nhớ.