Huế những ngày đầu tháng Bảy, mưa giăng chiều muộn. Những cơn mưa như chiếc thùng không đáy vội vã đổ xuống mảnh đất cố đô, rồi cũng vội vã ra đi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Trong làn mưa và ánh đèn đường mờ ảo, những cuộc điện thoại liên tục vang lên từ các trưởng đoàn báo hiệu hành trình khởi hành – những chuyến xe, chuyến bay đang dồn về cố đô Huế để tham dự kỳ Liên hoan thi ca lớn nhất từ trước đến nay.

z6790931923353-9b52a41c1d8fdeeda748283fe13c41df-1752143893.jpg
Ban Tổ chức Liên hoan Thơ ca ba miền 2025

Người đặt chân đến Huế sớm nhất là bác Đức Kết Nối – người được mệnh danh là “phóng viên trên Facebook”. Trên chuyến xe khách lăn bánh từ Hà Nội, bác đã đến Huế từ ngày 2/7 để trực tiếp kiểm tra việc sắp xếp nơi ăn nghỉ cho đại biểu.

Từ biên giới phía Bắc, đoàn hát then Cao Bằng do chị Hoàng Uyên dẫn đầu cũng “cõng mưa” về Huế ngày 4/7, mang theo hành lý là những cây đàn then và bộ đồ nghề biểu diễn. Những sắc màu rực rỡ của trang phục đồng bào vùng cao Hòa Bình do chị Oa Na làm trưởng đoàn cũng đang rậm rịch chuyển mình tiến về cố đô.

Chiều muộn 4/7, NSƯT Tố Quyên “cánh chim đầu đàn” của đoàn Sắc màu Hà Thành cùng chiếc đàn tranh được gói ghém cẩn thận và dàn diễn viên chuyên nghiệp đã có mặt tại Huế. Đáng xúc động là sự hiện diện của hai nhà thơ cao tuổi: nhà thơ Ngô Thái (85 tuổi) với dáng người vẫn còn mạnh khỏe, mái tóc đội làn mây trắng từ Phú Thọ và nhà thơ Thang Ngọc Pho (98 tuổi) từ Hà Nội vào Huế trưa 5/7, như minh chứng cho tình yêu thi ca không tuổi.

Từ miền Đất Tổ, đoàn Phú Thọ do nhà thơ, nhà giáo Lan Lê dẫn đầu cũng đang hăng hái tiến về Huế trong niềm hân hoan, phấn khởi. Những chuyến bay đêm từ sân bay Nội Bài cũng mang theo những người yêu thơ đáp xuống sân bay Phú Bài trong trong màn đêm thượng tuần tháng Bảy.

Các khách sạn Sông Hương, Như Hiền, A May, Trường An… đã sẵn sàng mở cửa đón bạn thơ từ muôn nơi. Trong tiếng điện thoại reo vang từ đất mũi Cà Mau – nơi xa nhất cách Huế hơn 1.500 km – cố vấn Thi văn đoàn Phù Sa, nhà thơ Ngọc Giao, báo tin cho MC Tấn Văn biết đoàn đã khởi hành bằng xe khách từ Cà Mau và nối chuyến qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Nghệ sĩ Lâm Bình và Đoàn Nhiên từ Tây Ninh cũng đã kịp có mặt tại TP.HCM để cùng nhà thơ Lynh Nguyễn, Thu Hằng và các thành viên khác ra bến xe, đón chuyến xe đêm hướng ra Huế. Từ Bình Phước, chị Vân Anh trưởng đoàn sốt sắng gọi điện báo tin: “Đoàn em đã khởi hành!”, tiếng cười đầy phấn khích của người con xứ Nghệ xa quê cứ réo vang trong điện thoại.

Buôn Ma Thuột sáng 4/7 trở mình sau một đêm mưa gió vùng cao. Chỉ đạo từ Huế, MC Tấn Văn liên tục nhắc các thành viên tập kết đúng giờ. Những decal mang số thứ tự 3, 4 và 5 được tài xế dán cẩn thận lên xe trước khi lăn bánh.

Trời miền Trung nắng đổ, các thi sĩ vùng biển Nha Trang đội nắng đón xe bên Quốc lộ 1. Phố biển Quy Nhơn cũng tiễn chân đoàn thi ca bằng tiếng sóng rì rào và những rặng dừa đu đưa vẫy chào. Điện thoại Tấn Văn lại vang lên: các thi sĩ Đà Nẵng như vợ chồng Phước Anh, Kim Chi đã lên đường.

Một số hình ảnh các đoàn nghệ sĩ từ ba miền Tổ quốc khởi hành đến cố đô Huế:

z6790934427708-3e811658259cf097ea62d3b43590a700-1752143893.jpg
Đoàn Bình Phước trước giờ xuất phát
z6790935096347-d0250b6da39560f0b105e2255e025168-1752143893.jpg
Đoàn Đắk Lắk khởi hành
z6790935731283-a35bb37084173bae6813ffd15d2ab08e-1752143893.jpg
Đoàn nghệ sỹ Tây Ninh tại bến xe miền Đông
z6790936430796-5b91b0e5f75d1d51c5d94117f0b7a088-1752143893.jpg
Đoàn nghệ sỹ Cà Mau tại sân bay Tân Sơn Nhất
z6790937002075-043f087b4d6e16930f89d473c53f0967-1752143893.jpg
Đoàn nghệ sỹ Hoà Bình có mặt tại Liên hoan

Tối 4/7, MC Tấn Văn và Ngân Hà làm việc đến hơn 1h sáng. Điện thoại của Tấn Văn vẫn không ngừng đổ chuông. Nhà thơ Ngọc Nguyễn gọi để rà soát những công việc cuối cùng. Chưa kịp chợp mắt, điện thoại lại tiếp tục reo vì các đoàn đến nhận phòng. Một đêm không ngủ trong tiếng trở mình của ai đó khẽ khàng tỉnh giấc.

Sáng 5/7, tại khách sạn Sông Hương, địa điểm chính của Liên hoan đã bắt đầu nhộn nhịp với mhững cái bắt tay, những nụ cười, và cả những lời trách yêu, chút dỗi hờn vì Ban tổ chức còn lúng túng trong sắp xếp phòng phòng cho đại biểu.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Liên hoan:

z6790940951295-248a941d539ecec14ed04b026fc9bc1d-1752143893.jpg
 
z6790941105025-917357117f79092cd69d77056ae2bbdb-1752143893.jpg
 

Cũng có đại biểu giận dỗi ra về, dù nguyên tắc nhận phòng là sau 12h trưa. MC Tấn Văn lại thêm vài cuộc gọi mời quay lại, thậm chí đôi phần năn nỉ, mềm mỏng: “Có lẽ không có ai trên đời này lại hạ mình để đón khách như Tấn Văn”. Nhưng anh không giận, không trách, chỉ một chút buồn vì “cái tôi” của bạn thơ đôi lúc quá lớn.

Những nẻo đường đang hối hả đổ về mảnh đất cố đô cho sự kiện lớn nhất trong 8 lần tổ chức Liên hoan. Những chuyến xe, chuyến bay mang theo bao nỗi niềm và chờ đợi...