"Last dance" của 2 GOAT
Dù cả hai đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp – Messi sẽ 39 tuổi, còn Ronaldo 41 khi World Cup 2026 khởi tranh – khát khao thi đấu và cống hiến chưa bao giờ nguôi ngoai trong họ. Trong những phát biểu gần đây, cả hai đều để ngỏ khả năng góp mặt ở kỳ World Cup cuối cùng của mình.
World Cup 2026 sẽ đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá: lần đầu tiên giải đấu quy tụ 48 đội tuyển và được tổ chức trải dài tại ba quốc gia – Mỹ, Canada và Mexico. Nhưng bên cạnh quy mô chưa từng có, kỳ đại hội lần này còn hứa hẹn là chương cuối trong hành trình vĩ đại của hai biểu tượng đương đại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Dù cả hai siêu sao đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp – Messi 39 tuổi và Ronaldo 41 vào thời điểm World Cup khởi tranh – niềm tin nơi người hâm mộ vẫn cháy bỏng. Chỉ cần họ còn ra sân, kỳ vọng vẫn còn. World Cup 2026 vì thế không chỉ là một giải đấu, mà là sân khấu cuối cùng cho "last dance" – vũ điệu chia tay của hai GOAT đã định hình cả một thế hệ bóng đá.
World Cup 2026: Trận chung kết "thế kỷ"?
Ngay từ khi FIFA công bố thể thức mới, cộng đồng mạng toàn cầu đã đồng loạt vẽ nên viễn cảnh kỳ diệu: Argentina và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Một cuộc đối đầu mà cả hành tinh chờ đợi suốt hơn một thập kỷ – nhưng chưa bao giờ diễn ra ở sân chơi World Cup. Messi và Ronaldo, mỗi người đã có một hành trình vinh quang: Messi vô địch World Cup 2022, Ronaldo lên đỉnh châu Âu với Euro 2016. Nhưng chạm trán trực tiếp tại sân khấu lớn nhất vẫn là điều còn dang dở.

Khả năng để hai đội gặp nhau ở vòng knock-out hay chung kết là mong manh – bởi nhiều yếu tố: phong độ, thể lực, thậm chí là lựa chọn nhân sự từ ban huấn luyện. Nhưng với người yêu bóng đá, giấc mơ ấy vẫn đẹp và xứng đáng chờ đợi.
Di sản bóng đá bất diệt
Hơn 15 năm, Messi và Ronaldo đã thay nhau thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu: từ số Quả bóng Vàng, bàn thắng, đến những màn trình diễn đỉnh cao không tưởng. Họ không chỉ là cầu thủ, mà còn là biểu tượng văn hóa đại chúng, là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Sự nghiệp của cả hai sẽ được lưu danh mãi mãi – nhưng World Cup 2026 là cơ hội cuối để người hâm mộ được chứng kiến họ sánh vai trong cùng một giải đấu.

Dù Argentina hay Bồ Đào Nha có tiến xa đến đâu, sự hiện diện của Messi và Ronaldo cũng đủ biến kỳ World Cup 2026 thành sự kiện mang tính biểu tượng. Đó là nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi những tràng pháo tay sẽ dài hơn, những ánh mắt sẽ lắng đọng hơn, và mỗi bước chạy của họ sẽ trở thành vĩnh cửu trong ký ức bóng đá.