
Ca sĩ Nathan Lee sinh năm 1983 tại Hà Nội, từng được biết đến là một nghệ sĩ đa năng với sự nghiệp trải dài từ người mẫu quốc tế đến ca sĩ, nhạc sĩ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn với chất giọng trầm ấm cùng loạt ca khúc như Tiễn Em Trong Mưa, Yêu Thương Quay Về, Cơn Mưa Hạ, Dĩ Vãng Nhạt Nhòa...
Tuy nhiên, những năm gần đây, Nathan Lee từng gây chú ý bởi các phát ngôn gây tranh cãi và hình ảnh nổi loạn trên mạng xã hội. Anh dần rút khỏi showbiz, dành thời gian cho đời sống riêng tư và thiền định. Đến nay, sau gần một năm vắng bóng, nam ca sĩ đánh dấu sự trở lại bằng album H – dự án âm nhạc từng gây tiếng vang cách đây 15 năm, được phối khí lại theo phong cách pop, jazz, R&B và nhạc kịch.
“Âm nhạc là cách tôi lắng nghe lại trái tim mình. Tôi muốn tiếp tục hát, không phải vì nổi tiếng, mà để sống trọn từng khoảnh khắc chân thật nhất của đời nghệ sĩ”, Nathan Lee chia sẻ.
Album H không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là hành trình “trở về” của Nathan Lee – hành trình nội tâm, đối diện và chấp nhận chính mình sau nhiều giai đoạn “nổi loạn, đấu tranh, phản kháng”. Anh thẳng thắn thừa nhận: “Có những lúc tôi không hiểu chính mình, nhưng giờ đây, tôi học cách yêu bản thân như một người bạn cũ – mệt mỏi nhưng chân thành”.

Sự trưởng thành được thể hiện không chỉ trong âm nhạc, mà còn trong cách sống. Nam ca sĩ giờ đây tìm thấy sự bình an trong những điều giản dị như thiền định, đọc sách, hay một mình khám phá các con phố Hà Nội. Anh cho biết đã học cách tha thứ – cho chính mình và những người từng khiến anh tổn thương.
Trong lần trở lại này, Nathan Lee không giấu mong muốn được khán giả đón nhận với một góc nhìn khác – không chỉ là một người ca sĩ, mà là một con người đã trưởng thành từ những trải nghiệm cá nhân.

“Lần này trở lại, chắc chắn là một Nathan Lee rất khác. Tôi đã thay đổi và hy vọng khán giả vẫn sẽ yêu thương, đón nhận mình”, anh chia sẻ.
Với sự đầu tư nghiêm túc cho album H và tâm thế nghệ sĩ đã lắng lại sau giông bão, Nathan Lee đang mở ra một chương mới trong sự nghiệp – nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn và gần gũi với chính bản thân mình.