Cơ duyên đến với nhiếp ảnh sau khi nghỉ hưu cùng tình yêu sâu sắc dành cho hoa sen đã mang đến cho chị một cuộc sống an yên, đầy ý nghĩa. Không dừng lại ở việc ghi lại khoảnh khắc bằng ống kính, Hoàng Bích Vân còn sử dụng chất liệu sơn mài truyền thống để khắc họa “hồn sen” qua lăng kính hội họa, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa hai hình thức nghệ thuật. Với chị, đam mê chính là cách để “trẻ mãi”, để sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc dù ở bất kỳ độ tuổi nào.
Trong thời đại số, NSNA Bích Vân cũng mạnh dạn áp dụng công nghệ hiện đại như QR code gắn trên tác phẩm, giúp người xem dễ dàng tiếp cận các bài viết, thông tin về tác giả và hành trình sáng tạo, từ đó mở rộng khả năng lan tỏa nghệ thuật theo cách trẻ trung, thời đại hơn.
“Trước đây, mình dành trọn thời gian cho gia đình, con cái, còn bây giờ thời gian nghỉ hưu mình muốn dành tâm huyết theo đuổi đam mê đồng thời mang lại giá trị có ích cho xã hội. Những kinh nghiệm tích lũy từ thời đi làm cũng có thể áp dụng cho đam mê lúc nghỉ hưu”, NSNA Bích Vân chia sẻ.
Đặc biệt, mặc dù bén duyên nghệ thuật khi đã nghỉ hưu, chị đã trở thành hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và nhanh chóng ghi dấu ấn bằng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Với “Tình sen”, Hoàng Bích Vân không chỉ lưu giữ vẻ đẹp văn hóa dân tộc, mà còn kể lại hành trình vượt qua giới hạn của chính mình bằng đam mê, bản lĩnh và một trái tim đầy yêu thương dành cho nghệ thuật và cuộc đời.
Một số tác phẩm nhiếp ảnh và sơn mài trong triển lãm "Tình sen" của NSNA Hoàng Bích Vân:



