
Ngày 14/6, sân bay Thái Lan đón một "nữ hoàng không ngai" trong lòng công chúng – Opal Suchata Chuangsri, đương kim Hoa hậu Thế giới 2025. Trở về từ thành công rực rỡ trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, Opal xuất hiện trong trang phục thanh lịch, đầu đội vương miện Miss World, đồng hành cùng Chủ tịch Tổ chức Miss World – bà Julia Morley.

Không khí tại sân bay trở nên cuồng nhiệt khi hàng nghìn người hâm mộ tập trung từ sớm, giương cao biểu ngữ, tặng hoa và reo hò chào đón người đẹp. Trong khoảnh khắc cảm động, Opal cúi gập người chắp tay cảm ơn – một hành động khiêm nhường lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội như minh chứng cho nhân cách của một hoa hậu mang tầm vóc quốc tế.
Opal sinh năm 2003, từng vượt qua giai đoạn khó khăn khi phẫu thuật cắt bỏ khối u lúc mới 16 tuổi. Thay vì bị gục ngã, cô đã biến trải nghiệm đó thành động lực sống, không ngừng lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia đến cộng đồng – đặc biệt là những phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo.

Không dừng lại ở danh hiệu sắc đẹp, Opal tích cực hoạt động xã hội, tham gia các chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe và bình đẳng giới. Chính những điều đó đã giúp cô tạo nên dấu ấn riêng biệt tại Miss World 2025 – một cuộc thi luôn đề cao vẻ đẹp trí tuệ và lòng nhân ái.
Trước thành tích nổi bật của Opal, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời chúc mừng và gọi chiến thắng này là kết tinh của “nỗ lực, quyết tâm và lòng chân thành”. Trên cổng thông tin Chính phủ, người phát ngôn Jirayu Huangsap nhấn mạnh rằng chiến thắng của Opal góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ sắc đẹp thế giới.
Được biết, Opal từng đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2024, sau đó đại diện nước nhà tại Miss Universe 2024 và đạt Á hậu 3. Sau khi Á hậu 1 bị truất ngôi, cô chính thức giữ vị trí Á hậu 2. Những bước tiến liên tiếp trên đấu trường nhan sắc đã chứng minh khả năng tỏa sáng của cô gái trẻ.

Không chỉ gây ấn tượng ở ngoại hình và trái tim nhân ái, Opal còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô hiện là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Thammasat – một trong những ngôi trường danh giá nhất Thái Lan.
Opal giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng Trung – lợi thế quan trọng giúp cô kết nối với bạn bè quốc tế và truyền đi thông điệp nhân văn một cách hiệu quả. Cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu Thế giới trong thời gian tới.

Sự trở về của Opal Suchata Chuangsri không chỉ là hành trình khép lại chuỗi ngày thi đấu sắc đẹp, mà còn mở ra một hành trình mới – hành trình của một đại sứ thiện chí, một người truyền cảm hứng và là tấm gương sáng cho giới trẻ Thái Lan cũng như cộng đồng quốc tế.