Giữa không gian rực rỡ cờ hoa, nơi sắc xuân trăm miền hội tụ về miền đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, anh hùng - Thủ đô Hà Nội hiện thân cho khí phách của một quốc gia đang tự tin bước vào Kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Năm 2025 khép lại với những kỳ tích tự hào, tạo nên bệ phóng vững chãi cho cả dân tộc tiến vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được mở đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong thời khắc vươn tầm của vận thế đất nước, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các bậc tiền nhân đã dày công dựng xây non sông gấm vóc. Để hôm nay, Lễ hội hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền hội tụ về đây chính là những “đóa hoa lòng” tinh túy nhất, kính dâng lên Đảng quang vinh, dâng lên Tổ quốc Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

3f8ea9fcb974362a6f65-1768097981.jpg

Khi những cánh én báo tin vui chạm vào hơi thở của kỷ nguyên mới, ta chứng kiến một Tết Việt đầy nhựa sống đang thăng hoa giữa lòng kiến trúc hiện đại. Hình ảnh cây nêu vươn cao chạm đỉnh trời xanh, hương bánh chưng nồng nàn quyện cùng sắc đào thắm Nhật Tân và câu đối đỏ chói ngời không chỉ là phong vị quê hương, mà còn là mã gen văn hóa độc bản khiến bạn bè quốc tế phải nghiêng mình ngưỡng vọng. Trong niềm hân hoan của đất trời giao cảm, thanh âm “Tết đón xuân về” lan tỏa như lời vẫy gọi của tương lai, đưa vận thế đất nước vút bay trên đôi cánh của khối đại đoàn kết toàn dân và khát vọng chinh phục những đỉnh cao nhân loại.

Bản sắc Việt trong kỷ nguyên mới là sự tiếp nối kỳ diệu giữa ký ức ngàn năm và hơi thở của thời đại số. Ngay tại không gian mang tầm nhìn viễn tưởng này, các nghệ nhân tài hoa và những trí thức trẻ đang cùng dệt nên diện mạo của một Quốc gia Sáng tạo – một dân tộc biết trân quý quá khứ để kiến tạo tương lai hùng cường. Giữa nhịp hối hả của một quốc gia đang “thay da đổi thịt” từng giờ, Tết vẫn dành khoảng lặng cho những phút giây giao hòa, gửi trao yêu thương qua những thức quà tinh túy, thành quả từ bàn tay, khối óc của người nông dân thế hệ mới.

24fa2abc3834b76aee25-1768097982.jpg

Ánh mắt lấp lánh của du khách phương xa khi cùng thưởng trà, chúc Tết chính là minh chứng cho sự thăng hoa của giá trị Việt trên bản đồ văn hóa toàn cầu. Giai điệu “Chúc Tết mọi nhà” vang lên như nhịp đập chung của triệu trái tim, thắt chặt tình bằng hữu quốc tế, củng cố niềm tin vào một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. Bước vào năm 2026 – khởi đầu của một giai đoạn phát triển sục sôi khí thế, Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với vận hội chưa từng có. Những thành tựu rực rỡ đã qua là tín hiệu báo hiệu một “mùa xuân đại thắng”, xứng đáng với kỳ vọng xoay chuyển vận mệnh dân tộc của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Kế thừa sức mạnh cội nguồn vĩnh cửu, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, cùng ý chí bất khuất của thủ đô và thành quả thịnh vượng sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam hiên ngang bước vào Kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Khát vọng dân tộc chân chính ấy, là lời khẳng định sức trẻ và tầm vóc của một dân tộc chưa bao giờ thôi khao khát vươn tới những vì sao tri thức. Trong ánh sáng lung linh của đêm hội Thủ đô, khi tinh hoa đất trời hội tụ cùng lòng tri ân sâu sắc, chúng ta nhìn về phía trước bằng niềm tin sắt đá vào vận mệnh tươi sáng của dân tộc. Khúc xuân rạo rực hòa cùng lời chúc “Happy New Year” rộn ràng, mở ra trang sử mới rạng rỡ, nơi khát vọng Việt Nam hùng cường tỏa sáng linh thiêng giữa những mùa xuân vĩnh cửu của dân tộc.