Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã tham dự lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, lắng đọng. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ và tỉnh Quảng Trị tổ chức. Trong phần lễ chính, Thủ tướng và đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc.

thu-tuong-1753594731.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị. Ảnh: Bích Phượng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm tri ân không chỉ là biểu tượng của lòng biết ơn với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, mà còn là ngọn lửa soi sáng con đường hôm nay và mai sau. Đó cũng là cam kết của thế hệ hiện tại trong việc tiếp nối truyền thống, sống có trách nhiệm, cống hiến và rèn luyện xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân, đảm bảo sự toàn diện, nhân văn và hiệu quả hơn trong thực thi. Ông lưu ý rằng các chính sách không được phép bị gián đoạn hay trì trệ, đồng thời việc giải quyết các thủ tục phải diễn ra nhanh chóng, minh bạch, với tinh thần tận tâm và lòng tri ân sâu sắc.

nghia-trang-ts-1753595128.jpg
Nến thắp sáng các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Bích Phượng

Quảng Trị từng là một trong những chiến trường ác liệt và khốc liệt bậc nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với vị trí địa chiến lược đặc biệt – án ngữ giữa hai miền Nam – Bắc, vùng đất này trở thành cửa ngõ trọng yếu, nơi giằng co quyết liệt giữa lực lượng cách mạng và kẻ thù. Từ năm 1965 đến 1972, Quảng Trị liên tiếp hứng chịu hàng triệu tấn bom đạn, bị biến thành “túi bom” khổng lồ trong âm mưu ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam của đế quốc Mỹ. Không quân và pháo binh địch liên tục đánh phá, biến mảnh đất này thành biểu tượng bi tráng của sự hy sinh và lòng quả cảm.

Tỉnh Quảng Trị có 157 nghĩa trang với 74.000 mộ liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn lớn nhất nhì cả nước. Vào tháng 7 hàng năm, hàng nghìn người đến Quảng Trị thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại sự kiện: