Vĩnh biệt nghệ nhân Mai Xuân Mấm

Vũ Dũng

Nhận được tin nghệ nhân Mai Xuân Mấm về chốn tiên cảnh, là một người yêu chim và chơi chim đã nhiều lần được gặp gỡ người nghệ nhân đất Hà Thành đáng kính này, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Xin gửi những vần thơ, một nén tâm nhang kính cẩn trước vong linh.

dt11-1654485897.jpg

Bác ơi từ đây rời cõi tạm

Thanh thản người đi lúc rạng đông

Một tiếng chim đồng kêu thảng thốt

Bông lúa cúi đầu năng hanh hao.

Thú chơi cu gáy đất Tràng An

Từ nay xa vắng một nghệ nhân

Nức tiếng một thời Mai Xuân Mấm

Một tấm lòng son nặng nghĩa đời

Nhớ phút tâm tình giữa hội xuân

Những lời mộc mạc rất ân cần

Những lời tiền bối sao ấm áp

Tấm lòng thư thái thật thanh tao

Xa vắng từ nay cố nghệ nhân

Nâng chén từ ly bạn xa gần

Khói hương nghi ngút nơi đồng vắng

Vẳng tiếng chim chiều đất Tràng An.