Mẫu nữ lụi tàn sự nghiệp vì bức ảnh "mẹ tiên con cú" giờ ra sao

Sau hành trình nhiều năm đòi công lý cho bản thân vì trở thành nạn nhân của chiêu trò PR và bắt nạt trên mạng, Heidi Yeh hiện có cuộc sống bình dị, kín tiếng bên gia đình.

Năm 2012, bức ảnh gia đình với hai vợ chồng ưa nhìn nhưng 3 người con có vẻ ngoài xấu xí lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người coi đây như minh chứng cho hậu quả của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ trong xã hội hiện đại. Bên cạnh đó, Heidi Yeh (Đài Loan) - nhân vật "người mẹ" trong bức ảnh - hứng nhiều chỉ trích hơn cả.Thậm chí, một trang tin của Trung Quốc đăng tải câu chuyện người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) kiện vợ mình vì giấu chuyện cô từng dao kéo và sử dụng bức ảnh của Heidi làm hình minh họa. Sau đó, hàng loạt trang tin tức và nhiều tờ báo nước ngoài đã đưa lại thông tin này, khiến nhiều người hiểu lầm rằng Heidi là nữ chính trong câu chuyện.Công việc của nữ người mẫu bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì ai cũng tin rằng cô đã dao kéo để có được vẻ ngoài này. "Ngay cả gia đình, bạn bè tôi cũng hỏi đó có phải sự thật không. Bạn trai tôi thì nói muốn chia tay vì áp lực dư luận", Heidi nói. Sự nghiệp lao đao, bị soi mói ở khắp nơi, Heidi chỉ nhận được những vai nhỏ trong vài quảng cáo.Năm 2015, Heidi lên tiếng vạch trần sự thật. Theo đó, cô cho biết bức ảnh hoàn toàn là dàn dựng. Cô, người đàn ông cùng 3 đứa trẻ hoàn toàn không có quan hệ gì. Bức ảnh ban đầu được dùng để chạy quảng cáo với mục tiêu khuyên mọi người cân nhắc chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, dòng chú thích: "Điều duy nhất bạn phải lo lắng là làm thế nào để giải thích với bọn trẻ" và việc các em bé cũng bị cố tình photoshop cho xấu đi với ngụ ý Heidi đã đụng dao kéo khiến mọi người hiểu lầm.Bên cạnh đó, trong hợp đồng của Heidi với công ty quảng cáo J Walter Thompson (JWT) chỉ cho phép công ty này sử dụng bức ảnh trên vài tạp chí và tờ báo chọn lọc. Tuy nhiên, JWT đã cung cấp bức ảnh cho một công ty khác có tên Simple Beauty, đăng lên Facebook khiến bức ảnh bị lan truyền chóng mặt với chú thích: "Phẫu thuật thẩm mỹ - bạn không thể che giấu nó mãi mãi". Chia sẻ với BBC, Heidi cho hay dư luận thời điểm đó từ chối nghe cô giải thích.Trong suốt 4 năm sau đó, Heidi chật vật trên con đường đòi lại công lý. Sau khi đe dọa khởi kiện JWT và các công ty quảng cáo, một số hình ảnh được gỡ xuống nhưng vẫn còn nhiều bài đăng sai lệch về cô trên mạng. Nữ người mẫu chia sẻ cô muốn sự thật được phơi bày không chỉ vì bản thân mà còn 3 mẫu nhí trong bức ảnh, sợ các em sẽ bị tổn thương khi lớn lên. Tuy nhiên tới tận năm 2019, vụ kiện tụng vẫn chưa ngã ngũ và dần không còn nhiều thông tin liên quan được đăng tải.Gần 8 năm sau bức ảnh hủy hoại sự nghiệp, Heidi hiện có cuộc sống bình dị, kín tiếng. Tại trang cá nhân hơn 16.000 người theo dõi, cô chủ yếu chia sẻ những bức ảnh ghi lại cuộc sống an yên thường ngày. Cựu người mẫu, diễn viên dành nhiều thời gian du lịch, nấu ăn và tận hưởng các sở thích cá nhânSau mối tình đổ vỡ với người cũ, Heidi đã tìm được bến đỗ mới và có một cậu con trai. Để tránh dư luận bàn tán, cô không công khai mặt con. Thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Heidi thường xuyên nhắc nhở người theo dõi sử dụng nước rửa tay, khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.Nhan sắc của cựu người mẫu được nhiều người nhận xét vẫn xinh đẹp, ngày càng mặn mà. Thỉnh thoảng, cô vẫn nhận đăng bài quảng cáo sản phẩm tại trang cá nhân song không còn tham gia nghệ thuật. Tháng 9 năm ngoái, Heidi chụp ảnh bên tấm standee bản thân trước một cửa hàng và giải thích cô chỉ làm người mẫu cho công ty của gia đình.